0Đang theo dõi
0Người theo dõi
1Lượt thích
Mùa này thịt xé tay béo ngậy vô cùng!
5 Lượt xem
Vào mùa lạnh nhất trên thảo nguyên, dưới sự che chở của cả gia đình, bé Daxi nhỏ bé đã chào đời.
0 Lượt xem
Cuộc sống trên thảo nguyên đòi hỏi phải thường xuyên giúp đỡ lẫn nhau; hôm nay nhà cậu tôi làm thịt
1 Lượt xem
Trời đã tối rồi, nửa con cừu cuối cùng cũng vừa ra lò, thịt cừu non mềm mịn ăn kèm cơm, ngon tuyệt!
Đồ uống giải nhiệt trên thảo nguyên
2 Lượt xem
Mùa thu rồi, làm một bát mì sườn cừu giản dị mà ấm bụng.
4 Lượt xem
Lễ hội mùa màng của người chăn nuôi trên thảo nguyên
Một vị khách tầm cỡ từ phương xa đã tới, mọi người xem xem ai đến nào
Lễ cưới trên thảo nguyên Daxi của người chăn nuôi, lễ cầu hôn
Mọi người xem, đây chính là nguyên mẫu của món dê nấu băng chăng
113 Lượt xem
Chuyển nhà Mông Cổ Bao
Ai bảo người chăn nuôi không ăn rau chứ? Hôm nay đơn giản chỉ ăn món rau vị thịt thôi!
Hoa tỏi rừng thảo nguyên
Dù nhiệt độ trên thảo nguyên rất lạnh, nhưng điều đó vẫn không thể ngăn nổi tình yêu của tôi dành ch
Những người chăn nuôi trên thảo nguyên chẳng bao giờ bỏ phí nước luộc thịt; họ chỉ cần cho một bát g
Mùa bận rộn trên thảo nguyên lại đến rồi!
Bánh chiên mỡ cừu
Nửa con cừu còn lại mà tôi đã hứa với cháu trai đây rồi, các bạn thấy món tôi làm có ổn không?
Hãy cùng nhau mừng lễ cưới long trọng nào! Ăn đi, uống đi, hát và nhảy múa thôi, từ sáng đến đêm, cả
Chó là thành viên không thể thiếu trong cuộc sống du mục của chúng ta; hãy đối xử với chúng bằng tất
3 Lượt xem
Xin lỗi. Không tìm thấy kết quả nào phù hợp