0Đang theo dõi
0Người theo dõi
0Lượt thích
Đông đúc muôn dân đất Hoa Hạ, rực rỡ văn minh khắp bốn chín thành.
0 Lượt xem
Dẫn bạn khám phá khắp vùng Quý Châu xinh đẹp
Giữa muôn ngọn núi có hồ, bên hồ lại có muôn ngọn núi.
Thiên hạ bao núi non, nhưng chỉ nơi đây núi non như rừng.
1 Lượt xem
Cuối con đường là biển, cuối sự lãng mạn là Uy Hải.
Đến hóng gió An Huy, cùng em đến bên anh, mãi không rời xa.
Tường đỏ mái ngói xanh, mái hiên vàng lộng lẫy, hai triều ba đời sáu trăm năm.
Đời người nơi đâu chẳng mịt mờ, Đông U đã qua, nhưng tuổi già vẫn chưa muộn.
Tôi được núi cao bao quanh, non nước cầu nguyện cho tôi.
Núi Lão Quân, vượt muôn dặm đến dự yến hội chốn nhân gian, một lần chiêm ngưỡng vẻ đẹp huy hoàng của
5 Lượt xem
Ngàn hang che chở, thái bình vô ưu
Xin lỗi. Không tìm thấy kết quả nào phù hợp
Không có gì nữa