0Đang theo dõi
1Người theo dõi
0Lượt thích
Dù sống bình thường đến đâu, bạn vẫn là phiên bản giới hạn.
0 Lượt xem
Mười phút sau giờ học là những toan tính đầu tiên của chúng tôi về thế giới này.
Mùi thịt muối đã bắt đầu rong ruổi khắp phố phường, trong gió đã phảng phất dáng hình của Tết.
2 Lượt xem
Tình yêu là một cơn tuyết khác, một cơn tuyết sẽ không tan
6 Lượt xem
Trà do bà ngoại giã ngọt cả mùa hè
Chiếc kim đầu bông mảnh mai níu giữ cả buổi chiều nắng ấm
Hoa rồi cũng sẽ tàn, nhưng hương thơm năm ấy vẫn đọng lại trong gió
Nhiều năm sau vẫn còn nhớ mùi hương bếp lửa trong ngày mưa ấy
3 Lượt xem
Có một loại thương xót gọi là ở lại
4 Lượt xem
Nâng ly, chạm cốc, thế là một năm đã trôi qua
Cánh quạt vo ve pha chút gỉ sét, tuổi thơ cứ thế theo sau làn gió
Về sau khi ôn lại chuyện cũ mới nhận ra năm tháng như gió thoảng
1 Lượt xem
Mùa hè ấy có ai đó ở bên là đã đủ tốt rồi
Mưa xuân rồi cũng tạnh, người rồi cũng già, nhưng hương vị bát mì ấy thì chẳng thể nào quên
Trong cuộc đời mỗi người, độ tuổi đẹp nhất là khi nào
Trong gió mưa phải như một người trưởng thành, dưới ánh nắng phải như một đứa trẻ
Trong những cánh hoa vụn chứa đựng cả mùa hè rực rỡ
Dây hoa nửa vòng, nhìn thấu nỗi khó chưa nói của mẹ
Mây ngoài cửa sổ lắng nghe chúng ta tâm sự về câu chuyện cổ tích nơi căn cứ
Tiếng côn trùng rả rích khắp bờ ruộng, trăng theo sau hướng chúng ta đã chạy qua
Xin lỗi. Không tìm thấy kết quả nào phù hợp