0Đang theo dõi
1Người theo dõi
0Lượt thích
Anh em Hoa Nông: Vào rừng một chuyến, thu về hơn 1000 tệ từ quả dại, sướng tê người!
0 Lượt xem
Anh em Hoa Nông: Hoa kim ngân lại nở rồi, hái chút về pha trà, thơm lắm nhé!
Anh em Hoa Nông: Xem thử cây lan thạch hộc mà anh quay phim trồng, tiện thể hái một ít về hầm gà trố
Anh em Hoa Nông: Thử xem biệt thự trên núi của anh em, rồi ngắm con heo thơm họ tặng, tiện thể bắt l
5 Lượt xem
Anh em Hoa Nông: Xem thử mấy con rùa anh em nuôi, bắt 2 con về hầm canh, vị cũng ổn đấy!
3 Lượt xem
Anh em Hoa Nông: Thấy tụi mình câu mãi mà chẳng được gì, anh em cố tình mang đến cho một con, nướng
Anh em Hoa Nông: Dịp nghỉ lễ Quốc khánh, người đến chơi lác đác liên tục, mình mổ ngỗng mổ lợn đãi k
Anh em Hoa Nông: Con gà rừng bắt về đã để một ngày rồi, nếu không ăn ngay sẽ gầy mất, mang ra bờ sôn
Anh em Hoa Nông: Đến nhà anh em đặt chó con, tranh thủ nếm mật ong, đào măng rồi ăn bữa tối luôn!
Anh em Hoa Nông: Thay cái cổng sắt mới, rồi ra bờ sông trồng thêm cỏ voi, tiện thể hái chút rau dươn
Anh em Hoa Nông: Nhặt một hòn đá, mài dao sắc rồi chặt chút hoa cọ nhà anh em về ăn!
4 Lượt xem
Anh em Hoa Nông: Lại đến mùa ăn côn trùng rồi! Cho chút thì là nướng lên, vừa thơm vừa giòn, ngon tu
1 Lượt xem
Anh em Hoa Nông: Trời mưa, lũ chó tụm hết trước cửa, bắt 2 con đem tặng nhà cô cả nuôi.
Anh em Hoa Nông: Mận táo nhiều đến mức “không ai thèm lấy”, hái chút về làm siro mận táo!
Anh em Hoa Nông: Con cá nhảy ra khỏi bể nước, chắc là chán sống rồi! Chiên nó lên thơm nức luôn!
Anh em Hoa Nông: Đi khảo sát trước để xem tình hình trái cây dại trong làng ra sao, rồi đào thêm 1 m
Anh em Hoa Nông: Không hái được quả dại thì chặt mớ chuối tiêu, đào một ít măng tre mang về!
Anh em Hoa Nông: Thăm đàn heo ăn cỏ nhà anh em, rồi dẫn phóng viên đi lấy mật ong, nướng vịt và bắt
Anh em Hoa Nông: Trái cây nhà anh em chín rồi, trông ngon quá, hái chút mang về thôi!
Anh em Hoa Nông: Cho gà ăn, tranh thủ xem vịt và ngỗng một chút, rồi trồng thêm mấy cây dưa hấu non.
Xin lỗi. Không tìm thấy kết quả nào phù hợp