0Đang theo dõi
1Người theo dõi
0Lượt thích
Ngay cả tôi anh cũng chẳng quan tâm, vậy thì anh quan tâm cái gì?
0 Lượt xem
Muốn gửi lá thư màu cùng dải lụa, núi dài sông rộng biết gửi về đâu.
Hoa đã nở nơi thành Nam, nguyện chàng luôn an yên.
Trên trời có mây trôi, người lữ hành giữa làn mây.
Xuân đi xuân đến người dễ già, năm nay hoa đẹp hơn năm ngoái.
6 Lượt xem
Làm sao một cô gái có thể từ chối kho báu tỏa sáng được chứ?
Lòng người vô tình nhất là liễu bên thành Đài, vẫn mịt mờ khói phủ dọc mười dặm bờ đê.
Hai hàng đèn xoay chuyển, tan biến khách phong trần nơi kinh thành.
Nửa dòng thảo thư khóa nửa vách rêu xanh, vẫn chẳng tránh được sương khói mưa bay.
Hoa đã nở nơi thành Nam, hoa rụng mà người vẫn còn đây.
1 Lượt xem
Dù chân trời góc bể có ngày tận, chỉ nỗi nhớ thương là vô cùng vô tận.
Bình minh và hoàng hôn cùng năm tháng trôi qua, bên nhau bước đến những năm ánh sáng.
Trời xanh mây trắng chẳng sầu lo, giấc mộng say tình bên ráng chiều làm say đắm hồng nhan.
Biết trước tình này vướng lòng người, chi bằng ngày ấy đừng quen nhau.
Barbara, xông lên!
Cuối Trường An chẳng còn cố hương, từ đây vĩnh biệt Trường An.
Khi ấy chẳng hay sẽ gặp nhau, thản nhiên quên mất tâm nguyện ban đầu.
Một điệu múa kiếm lay động bốn phương
Vị đời chính là niềm vui thanh đạm.
Chỉ là một con cá cảnh thôi mà
Xin lỗi. Không tìm thấy kết quả nào phù hợp