0Đang theo dõi
0Người theo dõi
1Lượt thích
Ta nhảy lên lưng ngựa, cùng chén rượu nồng rong ruổi khắp chốn giang hồ, dọc đường gai góc nhưng tự
0 Lượt xem
Ba hạt kỷ tử ủ thành rượu mạnh, vạn chén cũng không bằng sự dịu dàng của dì cả.
3 Lượt xem
Năm tháng dài, hương lá dong thơm, Tết Đoan Ngọ đã đến, chúc mọi người an khang!
Trời vẫn nóng thế này, tôi không chấp nhận rằng mùa hè đã kết thúc.
Đậu chỉ 3 tệ còn ngon hơn sườn 20 tệ! Vừa đưa cơm lại vừa bén rượu, càng nhai càng thơm!
Có người ca ngợi tình yêu và tự do, có người thì ăn cá kho mà ngã nhào.
1 Lượt xem
Non sông đã vào đông, nhân gian bỗng chốc chiều tà; hãy tranh thủ sớm ăn thịt, để dạ dày no tròn.
Nghe nói hộp đậu phộng này thơm cực kỳ! Nhưng mình vẫn chưa từng ăn đâu!
Núi cao đường dài, ngắm thế giới, thưởng thức cuộc sống thường nhật, tìm lại chính mình.
Thành phố nhỏ đêm nay có thêm một kẻ đau lòng bốc mùi kinh khủng.
Nửa tỉnh nửa say ngày qua ngày, lại một năm nữa đến Đông Chí.
Món ăn thơm phức, cuộc sống rực rỡ ánh sáng.
Tôi là một kẻ phàm tục đến tận cùng: thấy núi thì là núi, thấy biển thì là biển, thấy thịt là muốn ă
Đừng vì tình yêu mà đau lòng, tình yêu sao bằng cơm ngon cho đã bụng được!
Xuân đến hè đi, thu gặt đông cất, đường chống dịch gập ghềnh nhưng luôn le lói tia sáng; lặng lẽ chờ
Mùa xuân năm 2022 đã trôi qua mãi mãi, không thể quay lại.
15 Lượt xem
Ước gì có ba lạng rượu, ẩn mình giữa chốn phồn hoa, chẳng sợ đời tầm thường, hướng về cái chết (phân
Một khúc ca vang, một chén rượu; một mình ôm trọn cả hồ thu.
Bếp có lửa mới ấm; trong tim có người mới sống.
Tự trồng rau, tự yêu vũ trụ của mình.
Xin lỗi. Không tìm thấy kết quả nào phù hợp