Ở Lại Phút Bình Yên
Chiếc xe bụi phủ góc nhà
Buồn vui ai chở đi xa
Tiếng à ơi giờ xa quá
Xa bóng mẹ cha bên hiên nhà
Lá rụng rơi bên đời sương nắng
Nắng chiều ơi nhớ tiếng à ơi
Chiều đến rồi thôi đừng đi nữa
Tiếng chuông chùa thương tiếng ao xưa
Đi đi , đi đi những muộn phiền
Ở lại , ở lại phút bình yên
Thương sương nắng trôi theo dòng sông
Thương mùa đông không ai đứng đợi
Thương con đường một đời gió bụi
Thương mái nhà xa bóng mẹ cha
Nắng mưa nay đã về trời
Đất đợi chi nữa thương đời biển sâu
Buồn vui rồi sẽ đi đâu
Yêu thương ở lại đi đâu nơi nào....
Lao đao khói mỏng sông lơ đãng
Lãng đãng chông chênh phủ lá vàng
Thu sang đông đến rồi sao ?
Hơn thua được mất chiêm bao mấy mùa
Qua đi , qua đi một chuyện tình
Ở lại , ở lại phút bình yên
Thương sương nắng trôi theo dòng sông
Thương mùa đông không ai đứng đợi
Thương con đường một đời gió bụi
Thương mái nhà xa bóng mẹ cha
Ta thương ta ... sỏi đá một mình
Ta thương mình ... chiếc lá ôm sương
Thương cánh đồng bên sông đứng đợi
Chim về trời thương tiếng à ơi
Thương đời người còn những vấn vương
Thương ngày đó buông tay quá vội
Để một đời gọi tiếng tình ơi
Đi đi , đi đi những muộn phiền
Ở lại , ở lại phút bình yên
Thương sương nắng trôi theo dòng sông
Thương mùa đông không ai đứng đợi
Thương con đường một đời gió bụi
Thương mái nhà vắng bóng mẹ cha...
Nếu những ngày vấn vương chưa dứt
Xin vấn vương làm những sợi thương
Buộc tình yêu hóa thành cây cỏ
Ôm đất trời ôm vạn vật nhân gian
( Âm Nhạc Bản Gốc )
Phát hành Ngày 11 Tháng 9 Năm 2026
Sáng Tác : Chi Hoa Music