0 Lượt xem Premium12/09/2025
Tôi mới 7 tuổi, tôi muốn mẹ bế
1 Lượt xem
Cá mập: Tôi chỉ muốn nếm thử xem thịt người có vị thế nào thôi!
243 Lượt xem
Bụng tôi trống rỗng và tê cứng trên giường
83 Lượt xem
Bạn thực sự không định đứng dậy và cho tôi ăn à?
111 Lượt xem
Dao cắt củ cải hình lưới đánh cá
Người mẹ tốt bụng này, có thể dậy cho con một miếng ăn được không?
0 Lượt xem
Trời tối rồi mẹ ơi, con không thể chờ được nữa để ăn sáng.
Mèo: Đừng chạm vào tôi nữa và để tôi đi ăn.
Bụng kêu ùng ục, mẹ đang ngủ
Thường có mèo đói gào thét dài, âm thanh vang vọng u buồn kỳ dị, tiếng kêu bi ai kéo dài mãi không d
Tôi hy vọng ngày mai sẽ ăn ngon hơn
Mẹ cả đời cố chấp trong trò trốn tìm
Cái bạn vừa tắt là điều hòa à, không phải là hạnh phúc của tôi đó sao!
Ai đang thì thầm bên tai, bảo tôi đói chết mất
Mẹ ơi, con không trèo lên được 😭
Không thể nhắm mắt ngủ
Tôi hỏi con mèo, nó bảo cứ chạm vào nó tùy thích
Mèo con thích nhất là được mẹ ôm.
Tôi thà chết đói còn hơn~
Đọc thơ "Tái biệt mèo lương"