Em chẳng phải nắng hay là tinh tú trên trời
Sao bên em chẳng còn bóng tối
Em là khúc hát hay quỳnh thơm ngát bên đời
Khi bên em anh chẳng chơi vơi
Bầu trời kia rộng lớn nhưng hôm nay em ôm vào lòng
Liệu anh có cảm thấy thấy giống như em không
..
Không được đăng tải lại nội dung khi chưa có sự cho phép của nhà sáng tạo
Em chẳng phải nắng hay là tinh tú trên trời
Sao bên em chẳng còn bóng tối
Em là khúc hát hay quỳnh thơm ngát bên đời
Khi bên em anh chẳng chơi vơi
Bầu trời kia rộng lớn nhưng hôm nay em ôm vào lòng
Liệu anh có cảm thấy thấy giống như em không
..